Gậy của ông lại đánh trở lại ông.
Sau chuyến du lịch kỷ niệm 15 năm ngày cưới, chị Hoan hào hứng chia sẻ về lý do của chuyến đi "hâm nóng tình yêu". Ai cũng biết chồng chị, giám đốc Trường, rất yêu và sợ vợ. Dù làm giám đốc một tập đoàn lớn, anh vẫn phải chờ vợ duyệt trước khi quyết định gì. Chị Hoan từng từ chối làm trợ lý cho chồng để không bị ràng buộc, nhưng gần đây đã thử thách tình yêu của anh. Kết quả, anh Trường đã bỏ công việc để đưa chị đi du lịch. Chị vui mừng nói rằng, dù liều lĩnh, chị đã thấy chồng yêu mình sâu sắc. Tuy nhiên, khi được hỏi về cách thử, chị nhất quyết không tiết lộ.
Cuối giờ làm, chị Hoan hỏi thăm tình hình vợ chồng tôi. Tôi chia sẻ những lo lắng về chồng mình, cho rằng anh không yêu thương bằng chồng chị. Chị Hoan thì cho biết, cả công ty nghĩ tôi là người yêu gia đình nhất, nên chị muốn tôi học hỏi từ câu chuyện của mình. Chị đã bịa ra câu chuyện ngoại tình với ông Khương để thử lòng chồng vì cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi hoảng hốt phản đối, nhưng chị khẳng định nếu chồng thật lòng yêu thương, anh sẽ tha thứ cho chị.
Chị Hoan kể rằng chồng chị hối hận vì đã quá lo công việc, khiến vợ phải tìm người khác. Anh quyết định bỏ việc và dẫn chị đi chơi để chuộc lỗi, cho thấy tình yêu của anh. Khi điện thoại của chị đổ chuông, chồng gọi đến mời chị ra nhà hàng Tình Nhân ăn tối. Chị Hoan khuyên rằng để biết tình cảm của đàn ông, phụ nữ nên thử thách họ. Nghe vậy, tôi lo lắng về chồng mình, dù không có gì phàn nàn. Tôi sợ anh sẽ hết yêu mình khi bận rộn. Khi về nhà, nhận được tin nhắn từ chồng thông báo anh sẽ về muộn.
Nhìn đồ ăn trên tay, tôi càng buồn chán và không muốn nấu nướng. Chồng chị Hoan yêu chị mà chị vẫn không tin tưởng, trong khi chồng tôi thì lơ là với tôi. Đang suy nghĩ thì bỗng có người tông vào đuôi xe. Quay lại, tôi nhận ra Hùng và bất ngờ. Chúng tôi quyết định vào quán cà phê bên đường để trò chuyện sau nhiều năm không gặp. Hùng từng đến chúc mừng đám cưới của tôi với một cánh hoa phong lan trắng, thay cho lời chia tay mối tình ba năm. Hùng kể về gia đình hạnh phúc với vợ làm bác sĩ và hai cô con gái xinh đẹp, tôi cũng khoe về gia đình mình.
Tôi cảm thấy có phần ngại ngùng khi nói về cuộc sống của mình trước Hùng, bạn trai cũ. Hùng nói rằng khi anh ấy thấy chú rể trong ngày cưới của tôi, anh ấy biết người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi băn khoăn về câu nói ấy khi về nhà. Sau lần gặp, chúng tôi thường đi uống nước cùng nhau, hoàn toàn trong sáng, vì cả hai đều yêu vợ chồng mình. Một lần, chồng tôi thấy Hùng đưa tôi về và nổi giận. Tôi ra hiệu cho Hùng đi trước để giải thích với chồng. Trong lúc chồng tôi tức giận, anh hỏi liệu tôi và Hùng có gì không, và tôi chỉ cần gật đầu là xong, nhưng câu nói của chị Hoan khiến tôi bật khóc, thú nhận rằng tôi cảm thấy cô đơn.
"Yêu em, anh hãy bỏ qua tất cả." Anh nhìn tôi lặng im suốt đêm. Sáng hôm sau, anh nói rằng tình nghĩa vợ chồng đã hết và không thể tha thứ cho sự phản bội. Tôi chạy theo anh, khóc lóc giải thích, nhưng anh không chịu nghe.



Source: https://afamily.vn/gay-ong-lai-dap-lung-ong-20110812090716861.chn